Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1235

Đứng Trong Tình Chúa




“Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, và ngợi khen Đức Giê-hô-va!” - Thi-thiên 134:1-2
“Khắp thiên hạ khá kính sợ Đức Giê-hô-va; các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài. Vì Ngài phán, thì việc liền có; Ngài biểu, thì vật bèn đứng vững bền.” - Thi-thiên 33:8-9
“Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.” - Ga-la-ti 5:16
“Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài; từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài.” - Thi-thiên 96:2

Làm người nên đứng ở đâu,
Kế bên, hữu, tả, trước đầu, sau lưng?
Phải nên nhờ cậy linh ân,
Khôn ngoan từ Đấng Chân Thần cho ta,
Ngẫm suy Lời Chúa sâu sa,
Vâng lời trọn vẹn, tiến xa, giúp người,
Sống làm vinh hiển Danh Trời,
Theo gương Đấng Christ vào đời cứu ta!
Đứng trong Nhà Chúa ngợi ca,
Tạ ơn Ân Điển bao la, đời đời,
Tôn vinh Danh Thánh rạng ngời,
Đấng làm mọi việc cho người trần gian!
Biết bao phước hạnh Ngài ban,
Chỉ bằng lời phán, nước tràn, mây bay…
Sáng, trưa, chiều, tối, tháng, ngày,
Nước Trời vững chãi, tỏ bày quanh ta!
Đứng trong Đường Lối của Cha,
Sống luôn kính Chúa, tránh xa tội tình,
Bước theo Ý Chúa Thánh Linh,
Không làm theo ý muốn mình – hư không,
Con người hạn hẹp, yếu lòng,
Hoa tàn, hơi thở, cỏ đồng... chóng qua!
Khôn ngoan, đứng vững trong Cha,
Trọn ngày, năm, tháng, truyền ra Danh Ngài!

Tiểu Minh Ngọc