Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 700

Làm Con Chúa Phước Vô Cùng Phước




(Dựa theo ý từ Sách Rô-ma, chương 5, câu 6-11)

Chết cho người nghĩa xưa nay hiếm,
Chết vì người lành cũng khó thay.
Dù vậy vẫn tìm thấy xưa nay, (1)
Chết như thế tiếng thơm mãi mãi...

Nhưng Chúa chết vì người tội lỗi,
Bởi tình yêu vô đối của Ngài.
Một tình yêu vĩnh viễn, lâu dài,
Chúa đã chết cho người tuyệt vọng...

Trên thập giá hông Ngài tuôn huyết,
Để tội nhân được hưởng công bình.
Mọi tội lỗi được phiếu trắng tinh, (2)
Đấng vô tội gánh thay tất cả (3)...

Chúa đã chết xóa tan thù nghịch,
Cho ta được hòa thuận với Trời.
Ban cho ta sự sống đời đời,
Không còn có đoán phạt nào nữa( 4)...

Đáng chúc tụng Chúa Jesus Christ,
Bởi nhờ Ngài ta được thứ tha.
Bởi nhờ Ngài ta được giải hòa,
Làm con Chúa phước vô cùng phước...

Mùa Chay 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Lịch sử Việt Nam có câu chuyện về Lê Lai đã sẵn sàng chết thay cho Lê Lợi để ông được sống lãnh đạo cuộc chiến chống quân Minh đến chỗ thành công. Lễ tưởng niệm công đức của 2 vị anh hùng nầy của Việt Nam được ghi nhớ vào ngày 21 và 22 tháng 8 hằng năm, qua câu nói “Hăm mốt Lê Lại, hăm hai Lê Lợi!”

(2): Ý từ Sách Ê-sai, chương 1, câu 18
(3): Ý từ Sách I Phi-e-rơ, chương 2, câu 23
(4): Ý từ Sách Rô-ma, chương 8, câu 1