Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 701

Cuộc Đời Hạnh Phước Miên Miên Viễn




Chúa chịu đau thương trên thập giá,
Đầu đội mão gai, tay đóng đinh.
“Mọi sự được trọn”, Chúa hy sinh,
Một tình yêu cao sâu mầu nhiệm...

Đồi Gô-tha xưa là bằng chứng,
Tình Chúa yêu người rõ đó thôi.
Chúa chết thay tội của ta rồi,
Biết ơn Ngài đời đời mãi mãi...

Chúa không chết luôn mà sống lại,
Các bà thăm mộ sáng tinh mơ.
Thấy ngôi mộ trống thật bất ngờ,
Ngài sống lại rồi, không chết nữa...

Tin mừng Chúa sống cần loan báo,
Cho khắp năm châu cả địa cầu.
Đến với Giê-su, Đấng nhiệm mầu,
Cuộc đời hạnh phước miên miên viễn...

Mùa Thương Khó và Phục Sinh 2023!
Bình Tú Ngọc