Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 704

Một Con Người Hiếm Có




(Dựa theo ý từ sách Lu-ca, chương 23, câu 50 – 53)

Thật khó quên một người như Giô-sép
Người công bình có chức vị thật cao.
Không đồng ý vụ xử bất công sao (1)
Luôn trông đợi nước Trời mau mau đến...

Chúa Giê-su là Đấng người yêu mến
Nên bạo gan đến xin xác Ngài về.
Lấy vải bọc, chôn trong mộ gần kề
Dùng đá lớn chận cửa mồ kỹ lưỡng...

Rất nhiều người thích cuộc đời sung sướng
Nên theo Ngài để mong được hưởng phần.
Bước theo Ngài chỉ để được vinh thân
Gặp gian khổ thì họ liền chối bỏ...

Ôi, Giô-sép, một con người hiếm có
Theo Chúa âm thầm, nhưng rất sắt son.
Chúa chết rồi, lòng tin chẳng mỏi mòn
Kính yêu Chúa dành cho Ngài ngôi mộ...

Cúi lạy Chúa, xin cho con tỉnh ngộ
Đừng theo Ngài chỉ để kiếm bánh ăn.
Đừng theo Ngài mà chỉ chạy lăng xăng
Sớm muộn gì cũng thối lui, quay gót...

Xin giúp con một tấm lòng chí cốt
Bước theo Ngài nương dựa lời Ngài thôi (2).
Chúa ở cùng con sẽ chẳng mồ côi (3)
Ngày gặp Chúa phần thưởng Ngài ban tặng (4)...

Tháng 4/ 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Vụ xử án Chúa Giê-su
(2): Ý từ I Phi-e-rơ 2: 2
(3): Ý từ Giăng 14: 18
(4): Ý từ Khải Huyền 22: 12