Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1239

Chìa Khóa Tâm Linh




“Mặt trời mọc lên, nắng xẳng, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn: kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm.” - Gia-cơ 1:11
“Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” – Giăng 14:6
“Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.” - Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5
“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con” - Châm-ngôn 3:5
“Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi.” – Truyền-đạo 12:13

Điều gì cầm giữ đời ta,
Điều gì hữu ích, mở ra tâm hồn?
Thế gian cuộc sống tràn tuôn,
Biết bao thu hút, lẻn luồn vào trong,
Tiền, tài, danh vọng hư không,
Áo quần, sắc đẹp, mênh mông bốn bề…
Ngắm nhìn, ham muốn, khen chê,
Ai là chìa khóa đam mê của mình?

Hằng ngày suy tưởng cầu xin,
Điều gì làm chủ tâm linh, việc làm?
Khôn ngoan, chớ có lòng tham,
Lắng lòng suy xét ơn ban của Ngài,
Thế gian mọi việc chuyển lay,
Cửa nhà, cơ nghiệp dần phai, chẳng còn,
Áo quần, giày dép cũng mòn,
Tuổi cao, sức yếu, chẳng ngon lành gì…

Phải chăng duy Chúa toàn tri,
Toàn năng, toàn tại, oai nghi đời đời?
Chính Ngài tạo dựng đất trời,
Ban cho sự sống, con người trần gian!
Đừng nên cố ý, làm tàn,
Chớ quên ơn huệ Chúa ban diệu kỳ,
Duy Ngài – Chân Lý, Đường Đi,
Phải nên nắm giữ, thực thi mỗi ngày!
Chính Ngài – Chìa Khóa lâu dài,
Mở ra sự sống phước thay linh hồn!

Tiểu Minh Ngọc