Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 708

Tiếng Ru Ngày Ấy Khát Khao Mãi Còn




Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22: 37-40

Mẹ yêu con cả một đời
Cưu mang sinh đẻ và rồi đỡ nâng
Khuyên dạy, chăm sóc ủi an
Thức khuya, dậy sớm ân cần lo toan
Cực khổ Mẹ chẳng thở than
Chỉ mong con được vẻ vang với người...

Trái tim Mẹ thật tuyệt vời
Cho đi cho mãi rộng rời biết bao
Tình yêu của Mẹ ngọt ngào
Suối nguồn tuôn chảy dạt dào chẳng thôi...

Nghĩ về tình Mẹ bồi hồi
Nhớ lời ru Mẹ, nằm nôi thuở nào
Dù cho đi tận nơi nao
Tiếng ru ngày ấy khát khao mãi còn
Nhớ lời Mẹ dặn sắt son
Yêu người kính Chúa (*) linh hồn thỏa vui...

Tháng Năm về,
lòng bùi ngùi
Thương Cha,
nhớ Mẹ
không nguôi trong lòng...

Tháng 5/ 2023!
Bình Tú Ngọc