Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1243

Nếu Bạn Nghĩ…




“Hỡi Đức Chúa Trời, sự công bình Chúa rất cao. Chính Chúa đã làm công việc cả thể, Hỡi Đức Chúa Trời, ai giống như Chúa?” - Thi-thiên 71:19
“Tôi sẽ vui mừng và khoái lạc bởi sự nhân từ của Chúa; Vì Chúa đã đoái đến sự hoạn nạn tôi, biết nỗi sầu khổ linh hồn tôi.” - Thi-thiên 31:7
“Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu, và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta.” - Thi-thiên 91:16
“Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” – Giăng 14:6

Nếu bạn nghĩ, ta là người yếu đuối,
Thân gầy còm, thường nhức mỏi, đau lưng,
Tuổi càng cao, suy nghĩ lại lưng chừng,
Thật ít ỏi, cớ sao làm ra việc?

Nếu bạn nghĩ, đời không ai thương tiếc,
Mặc kệ người, trong trống vắng cô đơn,
Bao khó khăn, đủ bệnh tật, nao sờn,
Rồi rút lại, trong bơ vơ thất vọng!

Đừng như thế, đừng lùi đi mau chóng,
Nên mở lòng, nhìn biết Chúa trên cao,
Đấng yêu thương, hết tất cả mọi màu,
Mọi dân tộc, thế nhân Ngài tạo dựng!

Chúa hằng hữu, vượt thời gian, bền vững,
Toàn năng, toàn tại, biết rõ chúng sinh,
Tình Ngài miên viễn, đã có chương trình,
Để cứu chuộc, mọi người về Thiên Quốc!

Bạn nên nghĩ, về Con Đường hạnh phúc,
Chúa Giê-su, đang mở rộng tay chào,
Ngài nhân từ, sẽ xóa hết niềm đau,
Thánh Linh Chúa ngự vào, làm đổi mới!

Bạn nên nghĩ, tương lai mình đi tới,
Linh hồn về đâu? Sống chết thế nào?
Lên Thiên Đàng? Xuống Âm Phủ đớn đau?
Ngày tận thế, trước sau rồi sẽ đến!

Bạn nên biết, những Điều Răn, Mạng Lệnh,
Chỉ duy Lời Chúa – Lẽ Thật y nguyên,
Mấy nghìn năm qua, Kinh Thánh ban truyền,
Lời Hằng Sống – Nguồn Linh Năng tuyệt đối!

Thế gian tạm bợ, mù mờ, tăm tối,
Chỉ duy Ngài mở lối đến vinh quang,
Bởi đức tin, ta tiếp nhận Thiên Đàng,
Khi Chúa trở lại, bình an miên viễn!

Hãy hy vọng, bền lòng ta cứ tiến,
Luôn tập trung vào mục đích đời đời,
Chúa Giê-su – Đấng cứu chuộc mọi người,
Lòng có Chúa, trọn đời tràn phước hạnh!

Tiểu Minh Ngọc