Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 712

Hè Đến Lòng Ta Nhớ Nhung Nhiều




Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 1: 14; Ma-thi-ơ 22: 37, 38

Hè đến lòng ta nhớ nhung nhiều
Một thời màu phượng vỹ đáng yêu
Nở đỏ thắm trời trong nắng ấm
Học trò rạo rực biết bao nhiêu...

Hè đến học trò vui nhất thôi (1)
Không lo đèn sách, chỉ vui chơi
Chăn trâu, tắm suối, tha hồ... quậy
Ba tháng Hè, chạy nhảy đã đời...

Một thời áo trắng bao thiết tha
“Nhứt quỷ, nhì ma, “áo trắng” ba (2)
Tình nghĩa thầy trò không quên được
Thương nhớ một thời đã đi xa...

Thoáng chốc mấy chục năm đã qua
Bạn bè ngày xưa giờ đã già
Thỉnh thoảng gặp nhau trên “phây búc” (3)
“Còm mênh” (4) qua lại, mới nhận ra...

Cảm tạ Thiên Chúa đã cho ta (5)
Xuân, Hạ, Thu, Đông thật chan hòa
Mỗi mùa một vẻ, vui mà sống
Miễn lòng mình biết thờ phượng Cha (6)...

Tháng 6/ 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Nhà thơ Xuân Tâm có bài thơ “Nghỉ Hè” rất hay, trong đó có những câu thơ rất ấn tượng:
“Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết
Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về
Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê
Ôi tất cả mùa Xuân trong mùa Hạ!”...
(2): Có câu nói về sự tinh nghịch của tuổi học trò như sau:
“Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò.”
(3): Facebook
(4): Comment (Bình luận)
(5): Ý từ sách Sáng Thế Ký 1: 14
(6): Ý từ Ma-thi-ơ 22: 37-38