Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 560

Đấng Vĩ Đại Ở Trong Chúng Ta




Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian. (1 Giăng 4:4)

Có những lúc, ta thấy mình bé nhỏ,
Giữa đất trời, giữa thế giới mênh mông.
Giữa biển sâu, giữa núi lớn chất chồng,
Giữa tám tỉ, nhân sinh trên trái đất.

Có những lúc ta thấy mình bất lực,
Giữa bão bùng, giữa động đất thiên tai.
Giữa chiến tranh, giữa dịch lệ kéo dài,
Bao kiến thức văn minh người vô dụng.

Dù bé nhỏ, giữa bao la cao rộng,
Chúa vẫn còn thương xót đến nhân gian.
Chúa cứu ta, ban nguồn sống tuôn tràn,
Để đắc thắng trong quyền uy vô đối.

Cơ đốc nhân, dù nhỏ nhoi yếu đuối,
Khi khiêm nhường, phục vụ trong đức tin.
Chúa ban cho Thánh Linh Chúa siêu hình,
Giúp ta thắng bao quyền năng tăm tối.

Dân sự Chúa đã có lần bí lối,
Trước quân thù, sau Hồng Hải trào dâng.
Gậy Môi-se, đức tin lớn siêu phàm, (1)
Chúa rẽ biển, đường thênh thang vượt sóng. (2)

Ta đang sống, thế gian đầy biến động,
Bao nan đề, khủng hoảng vượt tầm tay.
Chúa vẫn luôn, tể trị thế giới nầy, (3)
Cả vũ trụ, vương quốc trời vinh hiển.

Phép lạ Chúa, vẫn còn đang thể hiện,
Trong cuộc đời, trong hội thánh ngày nay.
Đấng đại năng, hiện hữu trong lòng này,
Giúp ta sống trong mừng vui đắc thắng. (4)

Hãy mãn nguyện, những phước ân Chúa tặng.
Hãy vui mừng phục vụ Chúa, tha nhân.
Nhìn trên cao, đoàn dân thánh thiên tầng,
Như mây lớn, đang nhìn ta cổ vũ. (5)

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2023

1. 1 Giăng 5:4
2. Xuất Ê-dip-tô ký 14:16
3. Châm ngôn 21:30
4. 1 Giăng 4:4
5. Hê-bơ-rơ 12:1