Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1249

Chăm Sóc Chi Thể Trong Thân




“Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn; chi thể nào chẳng đẹp, thì chúng ta lại trau giồi hơn, còn như cái nào đã đẹp rồi, thì không cần trau giồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người, để chi thể nào thiếu thốn thì được quí trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng. Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy.” – 1 Cô-rinh-tô 12:22-27

Chúng ta chi thể trong thân,
Hãy nên chăm sóc, đến gần với nhau,
Đừng làm tổn hại buồn đau,
Đừng nên nói xấu, càu nhàu, khó ưa,
Đừng nhìn soi móc, gạt lừa,
Đừng theo tư tưởng đẩy đưa xa Ngài…
Hãy nên lánh dữ, tránh sai,
Hãy nên tìm kiếm cái hay nơi người,
Sống sao vinh hiển Danh Trời,
Quan tâm, giúp đỡ, nói lời ủi an,
Cậy tin Nguồn phước bình an,
Phúc Âm Đấng Christ, Thiên Đàng hiển vinh!
Ban cho, chẳng giữ riêng mình,
Nghĩ về người khác, tràn tình yêu thương,
Cùng nhau hiệp một tựa nương,
Thánh Linh hướng dẫn đúng đường ta đi,
Ngợi khen Chúa Đấng toàn tri,
Toàn năng toàn tại oai nghi đời đời,
Bước theo gương Chúa mọi nơi,
Làm tròn Mục Vụ giúp người anh em!

Tiểu Minh Ngọc