Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 718

Của Quý Trong Chậu Bằng Đất




(Dựa theo ý trong Sách II Cô-rinh-tô 4: 7-18)

Tôi và bạn chỉ là chậu bằng đất
Chúa ngự vào là của quý báu thay
Từ tội nhân, Chúa thánh hóa từng ngày
Làm dân thánh, dân thuộc riêng về Chúa (1)…

Sống giữa đời đầy mưa giăng, gió bủa
Bắt bớ, vu oan, túng thế đủ điều
Nhờ ơn Chúa, vững vàng, không tó xiêu
Vì biết chắc, Giê-su là Sự Sống…

Trong Đấng Christ, chúng ta đầy hy vọng
Vì tương lai sẽ được ở với Ngài
Ân điển Chúa thật dư dật chẳng sai
Ngài là Đấng đời đời và vinh hiển…

Đừng ngã lòng, vì Chúa là bất biến
Người bề ngoài có hư nát, đừng sờn
Người bề trong cứ đổi mới càng hơn
Hoạn nạn nhẹ sanh hiển vinh cao trọng…

Sự thấy được, tạm thời, đừng trông ngóng
Hãy ngóng trông sự còn lại đời đời
Chăm xem sự không thấy được mà thôi
Nhìn xem Chúa Giê-su mà vững tiến (2)…

Tháng 7/ 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ I Phi-e-rơ 2: 9
(2): Ý từ Hê-bơ-rơ 12: 2