Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 721

Cảm Tạ Chúa Ban Cho Đời Sáng Sủa




(Dựa theo ý từ Sách Ê-phê-sô 4: 17-32)

Là con Chúa, ta không như người ngoại
Sống hư không, lòng cứng cỏi, tối tăm
Đời buông lung, bị ma quỷ giam cầm
Trong tội lỗi, làm mọi điều ô uế…

Người biết Chúa, thì không sống như thế
Bỏ cách ăn, nết ở của ngày xưa
Bao thói hư với tật xấu phải chừa
Đời sống mới ta bắt đầu xây cất (1)…

Sống thánh khiết là nhờ vào lẽ thật (2)
Chừa dối gian, sống tử tế với nhau
Chớ căm giận cho đến suốt cả ngày
Làm dịp tiện cho quỷ ma điều khiển…

Chớ trộm cắp, nhưng sống đời lương thiện
Để giúp người nghèo khó ở quanh ta
Miệng môi ta đừng lời dữ nào ra
Khi đáng nói, nói lời lành có ích…

Nhờ Thánh Linh đóng ấn ta chắc nịch
Chớ làm buồn đến Đấng cứu chuộc mình
Hãy bỏ đi điều hung ác đáng kinh
Sống tha thứ, nhân từ như chính Chúa…

Cảm tạ Chúa ban cho đời sáng sủa
Lối sống xưa tăm tối đã lùi xa
Xin cho con tránh mọi nẻo đường tà
Nhìn xem Chúa Giê-su mà tiến bước (3)…

Tháng 7/ 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ II Cô-rinh-tô 5: 17
(2): Ý từ Giăng 17: 17
(3): Ý từ Hê-bơ-rơ 1: 2