Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1251

Ngày Chia tay




“Nguyền xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ!” - Ê-phê-sô 1:2
“Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!” -2 Cô-rinh-tô 1:2
“Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!” - 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23

Bạn đi, bạn có nhớ ta,
Một ngày chợt đến phải xa nhau rồi…
Bạn đi, lòng mới than ôi,
Biết ngày nào mới được ngồi sẻ san?
Bạn đi, ta chúc “bình an”,
Mọi nơi mọi lúc Chúa ban mọi điều!
Nguyện xin phước hạnh thêm nhiều,
Thêm ơn, thêm sức, sớm chiều thỏa vui!
Trăm đường, nghìn lối, ngược xuôi,
Chúa luôn ở cạnh, bạn tôi an lành!
Mai này, cơ hội đến nhanh,
Hữu duyên thiên lý lá cành gặp nhau!
Bao điều ríu rít tâm giao,
Chị em cô bác dạt dào yêu thương,
Tình Cha ta mãi tựa nương,
Hẹn ngày tái ngộ, một vườn hoa tươi!
Chia tay nước mắt tuôn rơi,
Cũng đành chấp nhận xa rời từ đây…
Phải chăng trong thế giới này,
Bạn bè trong Chúa quý thay, diệu kỳ?

(Thương nhớ cô Võ Anh Thư sẽ về Jacksonville Florida, và cô Dung chú Lợi về Việt Nam, không biết khi nào sẽ gặp lại… Nguyện xin Chúa luôn ở cùng, ban bình an, thêm sức, thêm ơn, và tràn đầy phước hạnh cho cô Thư, cô Dung, và chú Lợi! Hẹn ngày tái ngộ!)
Tiểu Minh Ngọc