Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 726

Tin Nhận Chúa, Thiên Đàng Mình Vui Hưởng




(Dựa theo ý từ sách Ê-sai 55: 6, 7)

Hãy tìm Chúa đang khi mình gặp được
Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần
Đừng đợi đến khi hồn lìa khỏi thân
Chỉ còn cách phải đi vào Hỏa Ngục…

Hỡi kẻ ác, hãy dừng, đừng tiếp tục
Khá bỏ đi đường lối ác của mình
Người bất nghĩa, thôi làm điều bất minh
Hãy bỏ đi trong đầu tư tưởng xấu…

Hãy đến cùng Giê-hô-va yêu dấu
Chắc chắn rằng Ngài thương xót chúng ta
Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va
Ngài là Đấng dồi dào ơn tha thứ…


Nếu bạn có trong tay đủ mọi sự
Cả thế gian với tiền của đầy dư
Nhưng tâm hồn thiếu vắng Chúa Giê-su
Đời không Chúa là cuộc đời vô nghĩa (1)…

Nay còn sống, mai chết nằm nghĩa địa
Cơ hội qua, không trở lại bao giờ
Còn hơi thở, xin chớp lấy thời cơ
Tin nhận Chúa, Thiên Đàng mình vui hưởng (2)…

Tháng 8/ 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ Lu-ca 16: 26
(2): Ý từ Giăng 14: 1-3