Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1257

Về Quê Mẹ




"Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay!" - Thi-thiên 133:1
"Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện; Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa." - Thi-thiên 36:8
"Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài; Cũng nghe tiếng kêu cầu của họ, và giải cứu cho." - Thi-thiên 145:19
"hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời." - Giu-đe 1:21

Quê mẹ chúng tôi, thật xa xôi lắm,
Chạy xe hơi, phải hết một ngày đường,
Pennsylvania, mùa bắp đầy nương,
Chúng tôi trở lại, mẹ không còn nữa!

Chỉ còn nhớ, dáng mẹ già từng bữa,
Ăn cơm chiều, với giọng nói lưa thưa,
Sức yếu mòn, chỉ chút đỉnh cũng vừa,
Mẹ vui thỏa, vì có Ngài gìn giữ!

Mẹ nhân từ, yêu thương và tha thứ,
Luôn ước mong, con cháu họp sum vầy,
Cùng đức tin, trông cậy Chúa mỗi ngày,
Quyền năng thánh, luôn quan phòng giúp đỡ!

Chúng con biết, mẹ giờ bên cạnh Chúa,
Được bình an, phước hạnh ngợi khen Ngài,
Đang nhìn xem, chúng con được đổi thay
Theo ý Chúa, tương lai mình gặp lại!

Vào tháng Tám, sân vườn đầy hoa trái,
Về quê nhà, tưởng nhớ mẹ đã xa,
Anh chị em, cùng vui vẻ một nhà,
Cảm tạ Chúa, thương chúng ta tất cả!

(Kỷ niệm 10 năm Má về với Chúa, Leola Pennsylvania)
Tiểu Minh Ngọc