Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 79

Hạnh Phúc Trong Chúa




Qua bao năm tháng vợ chồng,
Đôi ta quyết chí đồng lòng với nhau,
Cùng chia xẻ những buồn đau,
Đở nâng tương trợ, ta nào ngại chi!
Nhờ ơn Thánh Chúa trị vì,
Chăm lo, dẫn dắt, bảo trì tình thương,
Ngài luôn chỉ lối mở đường,
Khi đời có những sầu vương ngập lòng!
Tình yêu hứa nguyện chờ mong,
Đến từ nơi Thánh Ân Hồng cho ta!
Dù đời ngăn trở cách xa,
Niềm tin bền vững, đôi ta nguyện cầu!
Ngài cho hạnh phúc bền lâu,
Trọn đời chung thủy mặc dầu khó khăn!
Đời ta có Chúa Linh Ân,
Cả hai góp sức tình thân thuận hòa,
Cùng nhau việc Chúa việc nhà,
Vợ chồng con cái mừng ca trong Ngài!
Thương yêu, tha thứ mãi hoài,
Gia đình hạnh phúc, Chúa Ngài ban cho!

(Mến tặng các gia đình anh chị trong Hội Thánh Tin Lành tại Austin, Texas)

Tiểu Minh Ngọc
Thursday, June 09, 2005