Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1258

Đổi Thay Ai Ngờ




“Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời.” – Thi-thiên 90:2
“Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò.” – Ê-sai 40:28
“Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Hiện Có, Đã Có, Và Còn Đến, là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga.” – Khải-huyền 1:8
“Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi khen trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta, và tại trên núi thánh Ngài.” – Thi-thiên 48:1

Cuộc đời nhiều lúc đổi thay,
Hợp tan, tan hợp, có ai đã từng?
Lá xanh giữa biển cây rừng,
Có hay bảo tố, lửa hừng thổi qua?
Bao năm người ở cạnh ta,
Một ngày vui đến, lại xa ta rồi,
Ra đi về chốn xa xôi,
Mênh mông tư tưởng lần hồi bâng khuâng…

Người đi, kẻ ở, bao lần,
Phải chăng khoảng cách có phần có khi?
Phải chăng Chúa có định kỳ,
Ngắn dài, sớm muộn, phân ly, hội cùng?
Phải chăng xa cách điệp trùng,
Nhưng ta có Chúa ở cùng mọi nơi?
Sẽ không lo lắng sầu rơi,
Nhưng lòng tin cậy Nước Trời không phai?
Tìm đâu trong thế giới này,
Một người hằng sống tháng ngày bên ta?
Tìm đâu trong cõi người ta,
Tình yêu chân thật, bao la, còn hoài?
Tìm đâu lại những tháng ngày,
Khi đời nhân thế mau phai chóng tàn?

Chỉ duy Chúa, Nước Thiên Đàng,
Đời đời còn đó, cao sang, diệu kỳ,
Trọn đời vững chí ta đi,
Theo Lời Đấng Christ toàn tri, năng quyền!

Tiểu Minh Ngọc