Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 732

Bỏ...




*Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4: 22-24, 31; Cô-lô-se 3: 8, 9

Kinh Thánh dạy ta phải cần từ bỏ
Cách ở ăn, lối sống cũ ngày xưa
Kèm theo đó, anh em cũng phải chừa
Sự cay đắng, kêu rêu và nhiếc mắng…

Cộng thêm nữa, anh em phải chiến thắng
Bỏ dối gian, lời tục tỉu, nói hành
Cần phải làm nên mới ở trong tâm
Mặc người mới công bình và thánh sạch…

Sống nhân từ, yêu thương và rành mạch
Tha thứ nhau như Chúa đã thứ tha
Vì chúng ta là anh em một nhà
Cùng huyết thống Chúa Giê-su yêu quý…

Hãy cảm tạ Đức Thánh Linh tuyệt mỹ
Biến đổi ta từ tội lỗi tối tăm
Làm đời ta đẹp tựa như trăng rằm
Hưởng phước hạnh, bình an và hy vọng…

Chúa Giê-su cho ta trông cậy sống (1)
Hưởng gia tài quý báu ở trên trời
Một gia tài bền vững đến đời đời
Là phần thưởng Chúa cho người tin nhận (2)…

Nầy bạn hỡi, đừng để đời vướng bận
Cản đường mình đến với Chúa Giê-su
Được thế gian mà tương lai mịt mù
Chẳng có thể lấy chi mà đổi lại (3)???

Tháng 9/ 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ I Phi-e-rơ 1: 3-5
(2): Ý từ I Phi-e-rơ 1: 9
(3): Ý từ Ma-thi-ơ 16: 26