Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 80

Hạnh Phúc Suy Tư




Anh hỏi em hạnh phúc là gì nhỉ?
Em mĩm cười, suy nghĩ... cả mùa đông,
Ðể đi vô... mãi tận dưới đáy lòng,
Mà có thể tìm ra nguồn hạnh phúc!

Ðối với em, gia đình là hạnh phúc,
Khi hai người đã thật sự thương nhau
Cùng đồng lòng, hợp ý, dẫu nghèo giàu,
Cùng chia xẻ niềm vui và mộng ước!

Em hạnh phúc khi hai người cùng bước,
Trên nẻo đường no đói cũng cười tươi,
Biến ngày buồn thành tia nắng sáng ngời,
Rồi đêm đến, sao trời là hạnh phúc!

Em vui sướng khi đời là điệp khúc,
Của thi thơ biển cả mãi dâng trào,
Ðem đời mình dâng cho Chúa trên cao,
Dùng tô điểm tranh Thiên Ðàng rộng mở!

Em hạnh phúc, khi hai người vẫn nhớ,
Những thăng trầm, vui vẻ lẫn buồn đau,
Nhưng vẫn sống, vì hai người có nợ,
Và hữu duyên tạo bởi Phép Nhiệm Màu!(*)

(*) Quyền Năng Chúa

Tiểu Minh Ngọc
December 01, 2004