Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 736

Chuyện Ngày Mai




(Dựa theo ý trong Sách Gia-cơ 4: 13-17)

Có nhiều người hay nghĩ suy tính toán
Thành phố kia, ta sẽ đến ngày mai
Ở đó làm ăn, buôn bán, phát tài
Đời lên hương như diều khi gặp gió…

Khi giàu sang, kiêu ngạo là thấy rõ
Khoe nhà lầu, khoe xe xịn, ngọc châu
Người khoe khoang như thế chẳng tốt đâu
Biết điều thiện, không làm là phạm tội…

Chuyện ngày mai là những điều chưa tới
Ai biết rồi mọi sự sẽ ra sao?
Chuyện ngày mai ai biết được thể nào? (1)
Còn sự sống con người như hơi nước…

Chuyện tương lai là chuyện ở phía trước
Không một ai biết được chuyện tương lai
Một mình Chúa biết mọi chuyện lâu dài (2)
Tin cậy Chúa là điều cần ghi nhớ (3)…

Nếu Chúa muốn, và ta còn hơi thở
Ta sẽ làm việc nọ với việc kia
Nhờ cậy Chúa sáng sớm hay đêm khuya
Ngài chỉ dẫn các nẻo ta tuyệt nhất (4)…

Tháng 9/ 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ Châm Ngôn 27: 1
(2): Ý từ Ê-sai 46: 10
(3): Ý từ Châm Ngôn 3: 5
(4): Ý từ Châm Ngôn 3: 6