Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 738

Khó Hiểu




*Kinh Thánh: Giăng 3: 19, 20; Rô-ma 7: 18-20

Trên thế giới có rất nhiều điều lạ
Người thẳng ngay thì lại ít người chơi
Kẻ xu nịnh được nhiều người gọi mời
Cây mà thẳng bị người ta chặt trước…

Thế giới có nhiều điều không hiểu được
Sống thật thà thì thua thiệt người ta
Hưởng lợi lộc là những kẻ điêu ngoa
Thật khó hiểu cho nhân tình thế thái???…

Ai cũng muốn làm điều lành, điều phải (1)
Nhưng khó thay điều dữ cứ bám đeo
Rồi cuối cùng mình đành phải chạy theo
Chính tội lỗi làm con người khốn nạn…

Chúa Giê-su, Ngài chính là sự sáng (2)
Đến thế gian để soi sáng mọi người
Nhưng buồn thay, người thích tối tăm thôi
Kẻ làm ác muốn đi trong bóng tối…

Quỷ Sa-tan muốn người ta lạc lối
Khiến con người đi xa cách nhà Cha
Để con người mãi ở trong đường tà
Chung số phận đời đời trong Hỏa Ngục…

Chúa Giê-su chính là nguồn ân phúc
Cho mọi người thoát khỏi ách Sa-tan
Đến với Chúa bước đi cách đàng hoàng
Có lời Chúa làm ngọn đèn soi rạng (3)…

Tháng 10/ 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ Rô-ma 7: 18-20, 24
(2): Ý từ Giăng 3: 19, 20
(3): Ý từ Thi-thiên 119: 105