Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 740

Nhịn Nhục



(Dưa theo ý từ Sách Gia-cơ 5: 7, 8)

“Hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến”
Thánh Gia-cơ đã khuyên dạy thiết tha
Để chúng ta tránh mọi nẻo đường tà
Chờ đón Chúa quang lâm trong vinh hiển…

Người làm ruộng trông nắng mưa luân chuyển
Cho mùa màng tốt đẹp như ước mong
Họ kiên trì chờ đợi thật bền lòng
Gặt sản vật quý báu từ dưới đất…

Chúa trở lại không bao giờ sai trật (1)
Ngày Chúa đến là chắc chắn đấy thôi
Hãy bền lòng nhịn nhục hỡi bạn, tôi
Đừng mê ngủ, đừng buông tuồng, bậy bạ (2)…

Sự cứu rỗi Chúa ban là vô giá (3)
Huyết của Ngài rửa sạch tội phỉ phu
Đời có Chúa là hạnh phước muôn thu (4)
Nên nhịn nhục theo Ngài là phải lắm…

Tháng 10/ 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ Ma-thi-ơ 24: 34, 35
(2): Ý từ Rô-ma 13: 13
(3): Ý từ I Phi-e-rơ 1: 18, 19
(4): Ý từ Thi-thiên 16: 11