Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1260

Nhìn Thời Cầu Nguyện




“Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi; Ngài là sự vinh hiển tôi, và là Đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Tôi lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức Giê-hô-va, từ núi thánh Ngài đáp lời tôi.” – Thi-thiên 3:3-4
“Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.” – Thi-thiên 27:14

Chúa ơi, ngày tháng chóng qua,
Nghĩ qua nghĩ lại thấy mà buâng khuâng,
Sức người cũng vậy, hao dần,
Tuổi cao tác lớn càng gần Chúa hơn!
Xin Ngài thêm sức thêm ơn,
Cho con chẳng thấy nao sờn trong tâm,
Xin Thần Linh Chúa viếng thăm,
Giữ cho tư tưởng không lầm lạc sai,
Cho con biết đếm những ngày,
Đếm bao phước hạnh do Ngài ban cho,
Cho con trao hết buồn lo,
Để Ngài bảo bọc, ấm no mọi bề,
Dầu khi mưa bão dầm dề,
Khó khăn thử thách, gần kề hiểm nguy,
Thì con vẫn vững bước đi,
Biết rằng có Chúa chỉ huy hết rồi!
Thánh Linh Chúa mãi trông coi,
Trong ngoài, từng bước, đứng ngồi bình an,
Tạ ơn Tình Chúa đầy tràn,
Ngợi khen việc lớn Chúa làm trên con!

Tiểu Minh Ngọc