Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1263

Sống Với Lòng Biết Ơn




“Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy hát ngợi khen Ngài, Cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài.” - Thi-thiên 30:4
“Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời, Và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí cao” - Thi-thiên 50:14

Bạn ơi, ai tạo chúng ta,
Bốn phương đất ruộng, gần xa ai làm?
Nước sông, rừng núi thênh thang,
Năm châu, bốn bể, biển vàng ai xây?
Bạn ơi, dừng lại nơi đây,
Ngắm xem cảnh vật, tháng ngày chuyển xoay...
Ai làm ra những việc này,
Siêu nhân kỳ diệu, là ai năng quyền?

Phải chăng từ thuở khai thiên,
Chúa là Đấng có đầu tiên muôn loài?
Mọi điều trên thế gian này,
Do Lời Chúa phán, sáu ngày dựng lên!
Ơn Ngài ta chớ mau quên,
Hãy luôn cảm tạ Chúa trên Thiên Đàng,
Danh Ngài vinh hiển cao sang,
Yêu thương nhân thế, không màng khổ đau…

Vậy ta phải sống làm sao?
Biết ơn, chia sẻ, truyền rao Tin Lành,
Ngợi khen Chúa đã hoàn thành
Chương trình cứu rỗi trọn lành cho ta!
Hỡi người lạc lối gần xa,
Hãy mau cảm tạ ơn Cha đời đời,
Sống sao Danh Chúa rạng ngời,
Thế nhân thấy Chúa trong đời chúng ta!

Tiểu Minh Ngọc
(Bản Tin LĐPN, tháng 10, 2023)