Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 743

Cho Con Theo Chúa Bền Lâu




(Dựa theo ý từ Thi-thiên 73)

Khi con nhìn dọc nhìn ngang
Nhiều người sung sướng, giàu sang hơn mình
Nhà cao, xe đẹp lung linh
Nhìn đời kiêu ngạo, coi khinh ông Trời
Miệng lưỡi phao vu khắp nơi
Sống trong hung bạo, chê cười người ta
Nhìn xong con lại thở ra
Sao con tin Chúa lại là…thua xa???

Thế gian cõi tạm thôi mà
Chẳng bao lâu sẽ đi qua mất rồi
Kẻ ác sẽ bị cuốn trôi
Chiêm bao mở mắt ôi thôi chẳng còn (1)…

Người tin cậy Chúa sắt son
Sẽ ở bên Chúa luôn luôn chẳng dời
Có ai ngoài Chúa trên trời
Khát khao Chúa mãi dưới đời chẳng nguôi
Kẻ xây bỏ Chúa ngậm ngùi
Đớn đau hối tiếc sụt sùi ngục sâu
Cho con theo Chúa bền lâu
Ở trong nhà Chúa kêu cầu, ngợi khen (2)…

Tháng 10/ 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ thơ Tản Đà:
“Trăm năm một giấc mơ màng
Nghĩ chi cho bận gan vàng hỡi ai!”
(2): Ý từ Thi-thiên 27: 4