Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 744

Ta Được Cứu Để Ra Đi Rao Giảng




(Dựa theo ý từ Ma-thi-ơ 10: 5-15)

Ta được cứu để ra đi rao giảng
Gieo Tin Lành khắp cùng chốn mọi nơi
Hãy nói rằng Nước Thiên Đàng gần rồi
Ăn năn tội, mời Giê-su làm Chủ…

Khi ra đi đừng quan tâm chăm chú
Đến bạc tiền hay đủ thứ băn khoăn
Người làm việc thì đáng được đồ ăn
Giảng Tin Lành, Tin Lành nuôi người giảng (1)…

Khi ra đi hãy nhớ lời Chúa phán
Vào nhà nào hãy cầu họ bình an
Nếu nhà đó xứng đáng được an khang
Còn nếu không thì bình an trở lại…

Nếu thành nào ưa làm điều không phải
Không nghe lời, không tiếp rước các ngươi
Hãy đi ra phủi bụi dưới chân thôi
Chúa sẽ phạt những thành vô tín đó…

Hãy giảng đạo, cố khuyên, đừng từ bỏ (2)
Dù thuận thời hay nghịch cảnh chớ lo
Cứ nhịn nhục rao giảng Lời đã cho
Mọi phận sự phải làm cho đầy đủ…

Hãy tỉnh thức, ma quỷ luôn ru ngủ
Đừng mắc mưu, hãy rao giảng Tin Lành
Vì biết rằng Chúa trở lại rất nhanh
Mang phần thưởng trả mỗi người xứng hợp (3)…

Tháng 10/ 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ I Cô-rinh-tô 9: 14
(2): Ý từ II Ti-mô-thê 4: 2
(3): Ý từ Khải Huyền 22: 12