Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 748

Bình An Miên Viễn




(Dựa theo Ma-thi-ơ 8: 23-27)

Chúa Giê-su xuống thuyền ra ngoài biển
Các môn đồ cũng bước xuống đi theo
Bất thình lình có cơn bão hiểm nghèo
Sóng phủ mạnh, gió từng cơn gào rú...

Chúa Giê-su đang bình yên nằm ngủ
Các môn đồ gọi Ngài dậy, kêu van
Xin hãy cứu, chúng con gặp nguy nan
Bão lớn quá, chúng ta hòng chết mất...

Chúa liền phán đức tin ngươi ít thật
Nên lòng đầy sợ hãi với âu lo
Ngài đứng dậy quở sóng lớn gió to
Chúng vâng lời lặng yên không thể tả...

Các môn đồ đều rất lấy làm lạ
Hỏi với nhau rằng, người đó là ai?
Mà gió và biển cũng bị khiến sai
Đều vâng lệnh khi nghe Người phán bảo...
...
Chúa Giê-su, chính là Đấng Sáng Tạo
Nên có quyền trên bão tố, thiên nhiên
Ngài có quyền trên tất cả mọi quyền (1)
Tin cậy Chúa, có bình an miên viễn (2)...

Tháng 11/ 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ Ma-thi-ơ 28: 18
(2): Ý từ Giăng 14: 27