Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 753

Từ Nay Cho Đến Muôn Đời Mãi Mãi




(Dựa theo Thi-thiên 103: 1-5)

Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Chúa
Điều gì trong ta, hãy ca tụng Ngài
Hỡi linh hồn ta, đừng để phôi phai
Hãy nhớ đến Ngài, chớ quên ân huệ…

Tội lỗi chúng ta đã được Thượng Đế
Thương xót, thứ tha và ném đi xa
Bịnh tật chúng ta trong danh Chúa Cha
Ngài đã chữa lành, bình yên, mạnh khỏe…

Mạng sống chúng ta dù già hay trẻ
Từ chốn hư nát, Chúa cứu đem ra
Nhơn từ, thương xót Chúa đội cho ta
Ở trong nhà Ngài thỏa vui muôn thuở…

Ngài cho miệng ta món ngon đáng nhớ
Tuổi tác chúng ta khỏe như phượng hoàng
Ở trong nhà Chúa, phước hạnh, bình an
Cuộc đời ý nghĩa, chẳng mơ gì khác…

Ơn phước Chúa ban, đừng để phai lạt
Dâng sự cảm tạ làm của lễ đây (1)
Tôn vinh Thiên Chúa trong mỗi một ngày
Từ nay cho đến muôn đời, mãi mãi (2)…

Tháng 11/ 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ Thi-thiên 50: 23
(2): Ý từ Thi-thiên 104: 33