Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1267

Đấng Ban Sự Sống




“Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, hơi thở của Đấng Toàn năng ban cho tôi sự sống.” - Gióp 33:4
“Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” - Thi-thiên 16:11

Thánh Linh Chúa sáng tạo tôi,
Ngài ban hơi thở thật ôi diệu kỳ,
Toàn năng Danh Chúa oai nghi,
Ban cho sự sống chỉ duy mình Ngài!
Ngợi khen Thánh Chúa quyền oai,
Đấng Ban sự sống, duy Ngài mà thôi,
Thời gian sự việc dần trôi,
Nhưng ai có Chúa, thật ôi an bình!
Biết ơn Chúa vẫn thương mình,
Chúng ta hiệp một, trong tình yêu thương,
Cậy tin Linh Chúa dẫn đường,
Sức Ngài miên viễn, ta nương theo hoài!
Giáng Sinh nhắc nhở mỗi ngày,
Nhớ về Sự Sống chính Ngài ban cho,
Có Ngài ở cạnh chẳng lo,
Vui mừng, phước hạnh, ấm no, thỏa lòng!
Bốn phương - nam bắc tây đông,
Năm Châu, bốn Bể mênh mông tỏ bày,
Nước Trời hằng hữu, thánh thay,
Cùng nhau hầu việc duy Ngài, Chúa ta,
Tin Lành cứu rỗi truyền ra,
Thật lòng sống đạo như Cha dạy truyền,
Trọn lòng kính Chúa trước tiên,
Yêu người, phục vụ làm liền hôm nay!

(Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho con người chúng ta. Giáng Sinh nhắc chúng ta nhớ đến Chúa Giê-su, Con Một của Đức Chúa Trời, đã xuống thể cứu chúng ta khỏi sự chết dưới địa ngục, và ban cho chúng ta sự sống dời đời trên Thiên Đàng vĩnh cửu! Hãy tận dụng sự sống Chúa ban cho mà hầu việc Chúa, và phục vụ tha nhân, để Danh Chúa được mọi người biết đến!)
Tiểu Minh Ngọc