Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 758
Máng Cỏ Đời Con
Kinh Thánh: Lu-ca 2: 7, 12, 16
Máng cỏ đời con chẳng ra chi
Xấu xa tội lỗi khó ai bì.
Chúa thương, Ngài ngự trong máng cỏ
Máng cỏ đời con hóa thành thi…
Máng cỏ đời con chẳng thơm tho
Toàn mùi hôi hám của chiên bò.
Chúa thương sinh hạ vào nơi ấy
Máng cỏ đời con đẹp như mơ…
Máng cỏ đời con tối, tội, tồi
Lôi thôi, lếch thếch, sợ lắm ôi.
Chúa thương bằng lòng nằm vào đó
Máng cỏ đời con trở tinh khôi…
Máng cỏ đời con thật u buồn
Bất an với thất vọng tràn tuôn.
Chúa thương sẵn sàng nằm trong máng
Máng cỏ đời con đáng yêu luôn…
Đời chúng ta như máng cỏ dơ
Ma quỷ quấy rầy khiến dại khờ.
Nhưng khi mời Giê-su ngự trị
Máng cỏ đời ta phước vô bờ (1)…
Mùa Giáng Sinh 2023!
Bình Tú Ngọc
(1): II Cô-rinh-tô 5: 17