Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 759

Tình Trời Bày Tỏ




*Kinh Thánh: Lu-ca 2: 7; 24: 2, 3; Giăng 3: 16

Từ trời cao, Chúa Giê-su giáng thế
Hạ sinh nơi máng cỏ thật đơn hèn (1)
Giữa đêm khuya nơi thành Bết-lê-hem
Đêm Thánh sử mấy ngàn năm ghi dấu…

Chúa giáng thế vì tình yêu nung nấu
Cứu tội nhân, Trời phải trở thành người
Gánh lấy tội và chịu chết trên đồi
Ngôi mộ trống còn đây làm kỷ niệm (2)…

Chúa sống lại là một điều mầu nhiệm
Sống hiển vinh và sống mãi đời đời
Ơn cứu rỗi cho người khắp mọi nơi
Không phân biệt giàu sang hay nghèo khó (3)…

Mấy ngàn năm tình Trời đã bày tỏ
Qua Con Ngài là Cứu Chúa Giê-su
Bạn ở đâu sao vẫn cứ chần chừ
Chưa tin nhận Giê-su làm Cứu Chúa?

Giáng Sinh về nhiều người đang hát múa
Bởi tin Trời lòng phước hạnh vô biên
Sao bạn vẫn còn sống trong ưu phiền?
Đến với Chúa, Ngài ban đời sống mới (4)…

California, Mùa Giáng Sinh 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ Lu-ca 2: 7
(2): Ý từ Lu-ca 24: 2, 3
(3): Ý từ Giăng 3: 16
(4): Ý từ II Cô-rinh-tô 5: 17