Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 760

Biết Để Biết Và Biết Để Làm




(Dựa theo Ma-thi-ơ 2: 1-12)

Giáng Sinh về ta nhớ Thầy Thông Giáo
Thuộc làu làu kinh sách đọc ro ro.
Vua hỏi nơi Chúa sinh, thầy chỉ cho
Lời Tiên Tri nhớ như in trong trí…

Bết-lê-hem sứ thần đang hoan hỉ
Báo Tin Mừng Thiên Chúa đã sinh ra.
Thầy Thông Giáo vẫn…phớt tỉnh ở nhà
Dù biết rõ Vua Giu-đa đã đến…

Các Bác Sĩ với tấm lòng yêu mến
Vừa nghe tin Đấng Cứu Thế giáng trần.
Dù xa xôi vẫn vượt mọi khó khăn
Mang lễ vật theo mình dâng cho Chúa…

Các Bác Sĩ lòng mừng như hát múa
Vì tìm ra Đấng đáng để tôn thờ.
Sấp mình xuống cung kính đẹp như mơ
Trước Đấng Thánh vừa vào đời cứu rỗi…

Biết để biết, không ăn năn hối lỗi
Càng cứng lòng như sắt đá ấy thôi
Ma quỷ thích người như thế nhất rồi
Vì ma quỷ biết Ngài và run sợ (1)…

Biết để làm lòng luôn luôn rạng rỡ
Luôn khiêm nhường để Chúa được tôn cao.
Luôn sẵn sàng mở lòng đón Chúa vào
Luôn vâng phục những gì Kinh Thánh dạy…

Giáng Sinh 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Gia cơ 2: 19