Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1269

Bắt Đầu Mỗi Năm




“Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Đi trong đường lối Ngài!” - Thi-thiên 128:1
“Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm!” - Lu-ca 1:45
“Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi.” - Khải-huyền 1:3

Mỗi năm mùa Xuân đến,
Thấy phước hạnh đầy tràn,
Người người đi mua sắm,
Bận rộn nhưng bình an!

Mỗi năm bắt đầu mới,
Trông đợi Chúa Xuân về,
Ngự vào lòng vui thỏa,
Thoát khỏi chốn u-mê!

Mỗi năm làm hứa nguyện,
Sống thật với Ngôi Lời,
Vững tin, nương sức thánh,
Được mạnh mẽ nơi nơi!

Mỗi năm khải tượng mới,
Mở mang Vương Quốc Trời,
Đồng tâm và hiệp lực,
Cảm tạ Chúa không ngơi!

Mỗi năm phải tấn tới,
Đổi mới tự trong lòng,
Không chần chờ, trễ nải,
Giữ Lời Chúa hiểu thông!

Nguyện xin Chúa Thánh Linh,
Dẫn dắt trọn hành trình,
Mỗi năm càng kính sợ,
Càng giữ vững đức tin!

Tiểu Minh Ngọc