Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 766

Khai Bút Đầu Xuân




Kinh Thánh: Thi-thiên 146: 2; Giăng 14: 18

Khai bút đầu Xuân, biết viết gì
Năm mới đến rồi năm mới đi
Thời gian cứ thế luân chuyển mãi
Thư Ký cuộc đời, ta cứ ghi…

Khai bút đầu Xuân, ta viết ra
Những vần thi phú tình thiết tha
Mùa Xuân mang theo bao ước vọng
Thi phú đem trời đất giao hòa…

Khai bút đầu Xuân, ta tụng ca
Ơn Trời ban mưa nắng gần xa
Xuân, Hạ, Thu, Đông theo thì tiết
Ngòi bút nầy luôn tạ ơn Cha…

Khai bút đầu Xuân, chọn vần “Yêu”
Chúa đã yêu ta mỗi sớm chiều
Yêu ta, Ngài hy sinh tất cả
Được làm con Chúa, chẳng cô liêu 1…

Khai bút đầu Xuân, chẳng thể quên
Trọn đời ngợi ca Chúa bên trên
Hễ khi nào Chúa cho còn sống 2
Ngòi bút nầy dâng Chúa thượng thiên…

Ngày Đầu Năm Mới 2024!
Bình Tú Ngọc

1 Giăng 14: 18
2 Thi-thiên 146: 2