Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 769

Xuân Tuổi Trẻ, Xuân Tuổi Già




Kinh Thánh: Thi-thiên 84: 4

Thuở còn thơ, mong Xuân đến từng ngày
Được nghỉ học, được khoe quần áo mới.
Được ăn ngon, chơi đùa thỏa thích thay
Ba ngày Tết, không gì bằng hết cả…

Thuở còn thơ, Xuân về lòng rộn rả
Không khí Xuân tràn ngập khắp cả nhà.
Được quây quần bên anh em, mẹ cha
Mùi bánh mứt, mùi thịt kho nhớ mãi…

Giờ tuổi già, mong Xuân về chậm rãi
Ngồi uống trà nhớ ký ức tuổi thơ.
Lòng hoài niệm thời Xuân trẻ đáng mơ
Xuân cứ đến rồi đi không hề đợi…

Giờ tuổi già, Xuân về luôn nghĩ ngợi
Luôn suy tư về lẽ sống, cuộc đời.
Cuộc sống mà không Chúa sẽ chơi vơi
Trong vô định, trong tối tăm, mờ mịt…

Từ khi trẻ đến già mình khắng khít
Bên Chúa yêu trong ân sủng không rời.
Đời có Chúa là cuộc đời tuyệt vời 1
Có đích đến là Thiên Đàng tuyệt diệu…

Đầu Xuân Mới 2024!
Bình Tú Ngọc

1 Thi-thiên 84: 4