Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1278

Bốn Mươi Điều Sống Đạo




"Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời." - Ma-thi-ơ 4:4
"Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi." - Thi-thiên 119:105

Một là kính Chúa đời đời,
Hai là yêu hết mọi người gần xa,
Ba là cầu nguyện thiết tha,
Bốn là rộng lượng, thứ tha mọi người,
Năm là hết sức vui cười,
Sáu là ca ngợi, dâng lời tôn vinh,
Bảy là giữ vững đức tin,
Tám là cậy Đức Thánh Linh quan phòng,
Chín là tương tác cảm thông,
Mười là hiệp một, đồng lòng theo Cha,
Mười một, coi sóc việc nhà,
Mười hai, hiếu thảo mẹ cha ông bà,
Mười ba, lời tốt nói ra,
Mười bốn, từ bỏ xấu xa gian tà,
Mười lăm, tránh những gièm pha,
Mười sáu, luôn sống thật thà với nhau,
Mười bảy, xóa những phiền đau,
Mười tám, hòa thuận gửi trao ân tình,
Mười chín, chớ sống cho mình,
Hai mươi, phục vụ trong tình yêu thương,
Hai mốt, nhờ Chúa dẫn đường,
Hai hai, hết sức mà bươn tới hoài,
Hai ba, cảm tạ mỗi ngày,
Hai bốn, quyết sống cho Ngài mà thôi,
Hai lăm, kiềm chế cái tôi,
Hai sáu, tỉnh thức dù ngồi hay đi,
Hai bảy cẩn thận nghĩ suy,
Hai tám lời nói đúng thì, đúng nơi,
Hai chín tận hưởng phước Trời,
Ba mươi chia sẻ với người chung quanh,
Ba mốt rao giảng Tin Lành,
Ba hai trung tín làm thành Ý Cha,
Ba ba nhịn nhục mọi nhà,
Ba bốn tiết độ tránh xa lạc lầm,
Ba năm biết Chúa trong tâm,
Ba sáu Kinh Thánh giữ cầm làm theo,
Ba bảy để Chúa lái chèo,
Thuyền đời vững chắc khi neo trong Ngài,
Ba tám luyện tập dẻo dai,
Không còn lo lắng những ngày hiểm nguy,
Ba chín chẳng sợ điều gì,
Khi lòng có Chúa toàn tri quan phòng,
Bốn mươi hết sức cậy trông,
Sẵn sàng đón Chúa, chờ mong ngày về!

Tiểu Minh Ngọc