Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 788

Mời Bạn Đến Cùng Tôi Thờ Thiên Chúa




Kinh Thánh: Rô-ma 2: 8; I Cô-rinh-tô 15: 22; Phi-líp 2: 8

A-đam xưa vì không vâng lời Chúa 1
Tội lỗi vào khiến thế giới đảo điên.
Anh giết em gây ra bao ưu phiền 2
Làm tôi mọi cho Sa-tan thật khổ.

Là tội nhân ở dưới cơn thạnh nộ 3
Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt chẳng sai.
Ngài Thánh Khiết, Đấng có một không hai
Tiền công tội, đó chính là sự chết. 4

Chúa Giê-su yêu thương ta hơn hết 5
Đã phó mình trên thập giá chết thay. 6
Hai ngàn năm tình ấy đã tỏ bày
Tình yêu Chúa vẫn chờ ta đón nhận.

Nầy bạn hỡi, đừng để đời vướng bận
Ngăn trở ta nhận ân điển diệu kỳ.
Cơ hội đến, chần chờ sẽ mất đi
Không tin Chúa, ngàn muôn năm đau khổ. 7

Nầy bạn hỡi, hãy mau mau tỉnh ngộ 8
Bao năm rồi xa cách Chúa dấu yêu?
Bao năm rồi, Chúa vẫn đợi bạn nhiều
Mời bạn đến cùng tôi thờ Thiên Chúa!

Mùa Thương Khó và Phục Sinh 2024!
Bình Tú Ngọc

1 I Cô-rinh-tô 15: 22
2 Sáng Thế Ký 4: 8
3 Rô-ma 2: 8
4 Rô-ma 6: 23
5 Hê-bơ-rơ 2: 9
6 Phi-líp 2: 8
7 II Tê-sa-lô-ni-ca 1: 8, 9
8 Lu-ca 15: 17