Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1279

Nghĩ Đến Điều Tốt Nhất




"Đức Chúa Trời ôi! xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác." – Thi-thiên 16:1-2
"Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời" - 1 Giăng 2:17

Của đến của đi không buồn bã,
Vì mọi điều, tất cả thuộc Ngài,
Ta vui trong Chúa mãi hoài,
Thế gian là bấy, tháng ngày trôi qua!

Miễn có Chúa, thương ta không dứt,
Thì đời này có thực là bao,
Tình yêu Thiên Chúa dạt dào,
Muôn đời bao phủ ta nào phiền lo!

Chúa ban xuống ấm no vui thỏa,
Cứ mỗi ngày ta có phước Ngài,
Cho dù đời có đổi thay,
Lòng ta vẫn hưởng được ngày bình an!

Có nhiều lúc thế gian ảnh hưởng,
Đến tâm linh tư tưởng của mình,
Hãy cầu xin Đức Thánh Linh,
Giúp ta chiến thắng tội tình u-mê!

Nguyện xin Chúa, dắt về, chỉ dạy,
Mở mắt lòng để thấy con đường,
Vui mừng, phước hạnh, yêu thương,
Chỉ duy trong Chúa tựa nương mãi hoài!

(Nhiều khi của cải đời này ảnh hưởng lớn đến đời sống chúng ta, mà làm cho ta lại quên đi phước hạnh đời đời trong Chúa! Xin Chúa giúp chúng ta nhớ những phước lành của Ngài nhiều hơn mà đừng tiếc nuối của cải khi đã mất đi; vì Chúa luôn ban cho ta điều tốt nhất!)
Tiểu Minh Ngọc