Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1280

Chớ Quên




“Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.” – Thi-thiên 103:2
“Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng con khá giữ các mạng lịnh ta; vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống, và sự bình an.” – Châm-ngôn 3:1-2

Chớ quên ân huệ của Ngài,
Chớ quên phước hạnh tháng ngày Chúa ban,
Chớ quên sự sống bình an,
Chớ quên làm thiện, sẻ san giúp người,
Chớ quên suy gẫm Ngôi Lời,
Chớ quên tự xét cuộc đời chính ta,
Chớ quên cầu nguyện với Cha,
Chớ quên từ bỏ xấu xa, lỗi lầm,
Chớ quên thanh tẩy trong tâm,
Chớ quên xưng tội, ăn năn với Ngài,
Chớ quên tình Chúa còn hoài,
Chớ quên Ân Điển duy Ngài ban cho,
Chớ quên cuộc sống ấm no,
Chớ quên linh khí Chúa cho mỗi ngày,
Chớ quên Chúa chẳng đổi thay,
Chớ quên thực hiện Lời Ngài dạy ta,
Chớ quên bạn hữu gần xa,
Chớ quên truyền bá tình Cha cho người,
Chớ quên học thuộc, giữ Lời,
Chớ quên phục vụ, trọn đời dấn thân!

Tiểu Minh Ngọc
(Bản Tin VBTS, 8/2023)