Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 790

Hãy Cùng Tôi Ca Tụng




Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 20: 28; Giăng 14: 6; I Cô-rinh-tô 15: 6

Cảm tạ Chúa vì yêu người giáng thế
Suốt cuộc đời dành phục vụ tha nhân. 1
Rồi cuối cùng lên thập tự thế thân
Dù chính Ngài Đấng Thần Nhân vô ngộ.

Nếu Chúa chết rồi nằm luôn trong mộ
Như bao người, bao giáo chủ xưa nay.
Còn lại răng, lại tóc để trưng bày 2
Thì tin Chúa hay tin ai cũng vậy.

Chúa sống lại, hiện ra nhiều người thấy 3
Rất nhiều lần, nhiều thời điểm, nhiều nơi.
Rồi sau đó, Chúa được cất lên trời 4
Sẽ trở lại trong quyền năng vinh hiển.

Chúa Giê-su, Đấng đời đời bất biến 5
Đấng đáng tin, đáng thờ phượng cho người
Vì mình Ngài thắng sự chết mà thôi
Tin thờ Chúa, một niềm tin tuyệt đúng. 6

Xin mời bạn hãy cùng tôi ca tụng
Chúa Giê-su là Chân lý, Đường đi 7
Tin Giê-su, bạn chẳng còn sợ gì 8
Vì chính Ngài là Cội Nguồn sự sống. 9

Tháng3/ 2024!
Bình Tú Ngọc

1 Ma-thi-ơ 20: 28
2 Xá lợi của Phật Thích Ca và sợi tóc của Mô-ha-mét là niềm hãnh diện cho tín đồ của hai tôn giáo nầy.
3 I Cô-rinh-tô 15: 6
4 Lu-ca 24: 51
5 Hê-bơ-rơ 13: 8
6 Ê-sai 35: 8
7 & 9 Giăng 14: 6
8 Giăng 14: 1