Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1284

Tại Sao…




"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." – Giăng 3:16
"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." Rô-ma 6:23
"Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết." – Rô-ma 5:8
"Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." Giăng 14:6

Tại sao Chúa đến dương trần,
Tại sao Ngài muốn đến gần chúng ta?
Tại sao Ngài ở rất xa,
Nhưng luôn biết rõ, thật là lạ thay!
Chúa làm mọi việc thật hay,
Tạo ra thế giới hôm nay vẫn còn,
Loài người, hoa lá, nước non,
Thú rừng, chim chóc, vật ngon mỗi ngày!
Ban đầu thế giới tốt thay,
Nhưng con người đã làm sai ý Trời,
Đã nghe, nhưng chẳng vâng lời,
Một lần sa ngã, loài người tội nhơ…
Thế nhân yếu đuối, dại khờ,
Bao nhiêu tội lỗi bây giờ làm sao?

Thấy người khốn khổ lao đao,
Cho nên Chúa đã sanh vào thế gian,
Vì yêu, Ngài chết không màng,
Đóng đinh thập giá, huyết tràn đổ ra,
Để mà rửa sạch tội ta,
Ôi tình Cứu Chúa bao la, đời đời!

Hãy mau quay lại bạn ơi,
Biết ơn Đấng Christ vào đời cứu ta,
Từ nay, tội lỗi tránh xa,
Giữ lòng trong sạch, thật thà ăn năn!
Nguyện xin Linh Chúa ở gần,
Dạy ta sống đạo, phước ân tràn đầy!

Tiểu Minh Ngọc
(ĐSPNBT, 4/02024)