Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1285

Ý Muốn Của Chúa




“Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” - 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18

Tạ ơn Chúa trong mọi điều lớn nhỏ,
Trong bình an, trong khốn khó, mọi khi,
Trong tay Chúa, con chẳng sợ việc gì,
Vì tất cả, đều nằm trong Thánh Ý!

Tạ ơn Chúa, Ngài ban nguồn không khí,
Cảnh thiên nhiên, sông biển núi vô bờ,
Cả đất trời được hoà hợp nên thơ,
Kỳ diệu quá, không ai mà thấu hiểu!

Tạ ơn Chúa, dầu khi con túng thiếu,
Biết thế nào là dư dật, tốt hơn,
Biết nghĩ suy, tiết độ, sống biết ơn,
Biết tin cậy, Đấng quan phòng tất cả!

Con cảm tạ Chúa, Tình Yêu vô giá,
Cứu chuộc con, Ngài đổ huyết hy sinh,
Chúa Giê-su, chắng luyến tiếc thân mình,
Chỉ nghĩ đến cứu linh hồn nhân thế!

Con cảm tạ Chúa ban nhiều ân huệ,
Xuân Hạ Thu Dông, hoa lá bốn mùa,
Thiên Chúa đời đời tể trị muôn vua,
Danh vinh hiển, rao truyền ra khắp đất!

Con tạ ơn Chúa, toàn năng, có thật,
Đã chữa lành bao bệnh tật hiểm nguy,
Đưa con vào, Nguồn phước hạnh diệu kỳ,
Con khen ngợi, tạ ơn Ngài mãi mãi!

Tiểu Minh Ngọc