Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1286

Tình Mẹ Thương Con




Mẹ nào lại chẳng thương con,
Do Trời ban xuống muôn đời còn đây!
Dẫu cho sự thế giẫm đầy,
Bề ngoài tàn héo, mẹ gầy ốm đau,
Nhưng lòng vững chí không nao,
Cậy nhờ sức Chúa dâng trào, đỡ nâng,
Mẹ yêu con cái xa gần,
Hy sinh tất cả, mọi phần vì con!
Trường đời gian khổ mỏi mòn,
Mọi nơi mọi lúc vẫn còn mẹ yêu,
Nắng mưa, khô ướt sớm chiều,
Gian nan không thể làm tiêu tình người!
Nhớ thương, con tạ ơn Trời,
Đấng ban tình mẹ muôn đời khắc ghi,
Dù cho chẳng vững bước đi,
Cũng không nhờ đến việc chi phiền lòng… (1)
Bình an, mẹ mãi hết lòng,
Mỗi ngày cầu nguyện cậy trông mọi điều,
Thương con, kính Chúa, tin yêu,
Dạy con biết sống theo Điều Thánh Kinh!
Hẹn ngày gặp lại hiển vinh,
Vui mừng siết chặt chân tình mẹ ơi!

(1) Mẹ tôi dầu khi già yếu, có lúc bị té, nhưng vẫn muốn tự lập, cố gắng vượt qua khó khăn, chỉ cầu nguyện Chúa chữa lành mọi bệnh tật, và hầu như Mẹ tôi tự chăm sóc bản thân đến khi nhắm mắt về với Chúa… Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng tôi Tình Mẹ bao la!
Tiểu Minh Ngọc
May 2nd, 2023