Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 795

Nếu Tôi Cho Bạn Một Món Quà




Kinh Thánh: Thi-thiên 103: 2; I Ti-mô-thê 4: 4

Nếu tôi cho bạn một món quà
Hồi hộp hăm hở mở nó ra
Vui mừng vì món quà ý nghĩa
Xong rồi đi cảm ơn người ta.

Chắc chắn rằng tôi sẽ rất buồn
Tự hỏi vì sao bạn vô ơn?
Tôi cho sao cảm ơn người khác?
Nếu bạn là tôi, bạn buồn không?

Ta hay làm thế với Ông Trời
Trời cho ta nắng, ban mưa rơi
Mùa màng tốt tươi nhiều kết quả
Chẳng biết ơn Trời hỡi bạn ơi?

Mỗi khi đau ốm cứ Trời kêu
Trời thương Trời cứu khỏe ra nhiều
Hết bịnh mua đồ về tạ tổ
Quên mất ơn Trời đã thương yêu.

Thế thái nhân tình thấy ngán ngao
Bao nhiêu ơn phước từ trên cao
Bạn, tôi được hưởng hoài miễn phí
Chẳng cảm ơn Trời nghĩa làm sao? 1

Xin Chúa cho con nhớ ơn Ngài 2
Ai vô ơn, phụ nghĩa mặc ai
Giúp con dặn lòng không bội bạc
Trọn đời ghi ơn Chúa chẳng sai.

Tháng 4/ 2024!
Bình Tú Ngọc

1 I Ti-mô-thê 4: 4
2 Thi-thiên 103: 2