Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 94

Dòng Sông Phước Hạnh




Dòng Sông nào vẫn chảy suốt bốn mùa,
Vẫn thắm thiết một màu xanh hy vọng,
Vẫn trào dâng, nguồn phước hạnh mênh mông,
Và trong suốt, không tì dơ ẩn đục?

Dòng Sông nào phân chia thành nhiều khúc,
Để tràn tuôn dòng nước đến muôn nhà,
Nước bình an và hạnh phúc bao la,
Cho cuộc sống thật ư là mỹ mãng?

Chắc chỉ có một Dòng Sông lai láng,
Ngập Hồng Ân từ Thánh Chúa trên Trời,
Ban thỏa vui và cuộc sống đời đời,
Luôn chảy miết... bốn mùa tràn tươi mát!

Ôi vinh hiển, Dòng Sông xanh bát ngát!
Từ Trời Cao chảy xuống khắp ruộng đồng,
Tới mọi nhà trên thế giới mênh mông,
Dòng ân điển, nhân từ và ước vọng!

Cám ơn Chúa tạo nên Dòng Nước Sống,
Mãi tràn tuôn từ trong mỗi lòng người,
Sông huyền diệu làm cho đời tươi mới,
Thật phước hạnh, Dòng Sông Thánh đời đời!

Tiểu Minh Ngọc
Thursday, June 30, 2005