Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 98

Giê-xu




Giăng 19:19 - “Jêsus Người Na-xa-rét, Là Vua Dân Giu-đa.”

GIÊ-XU, Ngài đã vào đời,
NGƯỜI thương nhân thế, giảng lời bình an...
NA-XA-RÉT - chốn đường làng,
LÀ nơi Chúa đến phát ban tình Ngài,
VUA Cha - Chúa của muôn loài,
DÂN Ngài thờ phượng mãi hoài không thôi!
GIU-ĐA dân Chúa tin rồi,
LÀ dân kính Chúa Ba Ngôi đời đời!
ĐỨC Cha Thánh Chúa rạng ngời,
CHÚA Trời hằng hữu mọi an lành!
TRỜI Cao biền biệt màu xanh,
TOÀN năng, tạo dựng Tin Lành thế gian,
NĂNG quyền chỉ Chúa ta ban,
VÀ luôn cứu giúp nguy nan trong đời!
YÊU ta Chúa đã ban Lời,
THƯƠNG ta Chúa sống rạng ngời trên Cao!
NHÂN Danh Thiên Chúa sang giàu,
TỪ nơi Thánh Ngọc ta vào ngự trong,
TRỌN đời ta mãi cậy trông,
LÒNG thành tin nhận công bình Giê-xu!

Tiểu Minh Ngọc
Sunday, June 05, 2005