Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 100

Cầu Nguyện Cho Nhau




“Vả lại, hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh,
như thể ở trong anh em vậy, lại hầu cho chúng tôi được giải thoát khỏi kẻ vô lý và người ác;
vì chẳng phải hết thảy đều có đức tin. Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi Ác giả.” - 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-3

Anh em cầu nguyện cho nhau,
“Hầu cho đạo Chúa” dồn dào ban ra,
Cho Danh Chúa sáng mọi nhà,
Như là Chúa sống trong ta đêm ngày,
Nhờ ơn Chúa Thánh ban hoài,
Mà ta “thoát khỏi” trong ngoài ác nhơn!
Nguyện cầu xin Chúa càng hơn,
Đức tin “bền vững” bởi ơn Chúa Trời,
Chúa là “thành tín” không dời,
Ngài luôn chăm sóc, ban lời bình an,
Thêm vào tình Chúa ngập tràn,
Nhân từ, vinh hiển, Thiên Đàng quê hương!
Vậy anh em hãy yêu thương,
Ngày đêm cầu nguyện thường xuyên trong Ngài!
Nhớ nhau trong Chúa lâu dài,
Thông công cầu nguyện mãi hoài không thôi!

Tiểu Minh Ngọc
Sunday, June 19, 2005