Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 29

VỀ ĐÂY




Về đây... Nắng dịu hồng tươi,
Trùng dương sóng loạn chừ nguôi nộ cuồng.
Về đây... Gió nhỏ, thương thương
Mây sầu khuất nẻo cuối phương trời buồn.
Về đây... Ừ có gì hơn
Thuyền ơi ! neo lại bên nguồn dịu êm!
Lắng tâm linh cặn ưu phiền,
Nghe tan u uất nỗi niềm cô liêu.
Tai im hứng nhạc yêu kiều,
Hương vườn lòng thoảng theo chiều gió đưa.
Mấy mươi năm, tội ứ thừa,
Về đây... Trút sạch bên bờ u minh.
Đường xa, thôi mộng viễn trình,
Mê tân là cõi muôn nghìn khổ đau.
Tuổi xanh hận lớn bạc đầu,
Đất hồn khô hạn ngả màu thê lương.
Tiếc thương gì nữa tiếc thương?
Những mùa hoang dại đầm sương gió chiều.
Những mùa thu tái, tiêu điều,
Những hoàng hôn rụng, hắt hiu ngọn vàng.
Về đây... Gạt lệ đôi hàng,
Để hồn dầm thấm trong ngàn thiên ơn.
Chúa từ bi đợi mỏi mòn,
Tay yêu vẫn mở, không sờn dấu đinh.
Về mau... Xếp cánh điêu linh,
Thế đồ ngoắt ngéo, gập ghình tối đen.
Hận cừu chinh chiến còn lên,
Là còn lửa đỏ cháy miền trần ai.
Về thôi... Xây dựng ngày mai,
Hất tung men rượu, hát bài thiên ca,
Sống vui, ta sống đậm đà,
Cõi thiêng là bến thuyền ta ghé về!

LINH CƯƠNG