Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 127

Lời Hằng Sống




"Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước." - Giô-suê 1:8

Trên thế gian, bao nhiêu là quyển sách,
Tỷ triệu người, học hỏi viết chúng ra,
Vô số điều, tinh tú vượt rất xa,
Nhưng sách nào, vẫn còn qua thế kỷ?

Quyển sách nào viết muôn điều tỷ mỉ,
Dạy con người, những đạo đức tinh hoa,
Mang bình an, hạnh phúc đến từng nhà,
Và sẽ mãi, ngự trong dòng tâm huyết!

Có phải chăng, Sách Thánh Kinh đã viết,
Qua ngàn năm, Lời Hằng Sống vẫn còn,
Không nhạt phai, cũng chẳng bớt hay mòn,
Vì Lời Chúa viết ra trong Ân Điển!

"Sách Luật Pháp", do Cha Hiền Bất Biến,
Đã lập ra cho thế giới loài người,
Ban niềm vui, tràn sức sống vui tươi,
Trong nhân thế, có ai mà không biết!

Lời Kinh Thánh, bình an và bất diệt,
Rất trong lành, hãy "cẩn thận làm theo",
Để cho đời, ta nắm vững tay chèo,
Thuyền cặp bến, Nơi Vĩnh Hằng tuyệt đỉnh!

"Hãy suy gẫm ngày và đêm" tâm tịnh,
Về "mọi điều" đã được "chép ở trong",
Ðừng đắn đo, hay suy nghỉ hư không,
Nhưng ghi nhớ, Sách Tin Lành Chúa Dạy!

Và từ đó, đời không còn áy náy,
Không âu lo, không buồn chán, khổ nhiều,
Bởi vì Chúa, ban hy vọng, tình yêu,
Thật ơn phước, được nghe Lời Hằng Sống!

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, August 23, 2005