Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 128
Chẳng Thấy Mà Tin
"... phước cho người nào chẳng thấy mà tin" - Giăng 20:29
Lời Chúa nói, thật nhiệm màu quý báu,
Ngài cho con, thêm vững chí bền lòng,
Hãy cứ tin, vì Thánh Chúa mênh mông,
Con không thấy, nhưng Ngài hằng có mặt!
Ngài cứu vớt, những tâm hồn hư mất,
Ðặt niềm tin, vào Thánh Chúa trên Trời,
Trọn hết lòng, trong mọi việc, mọi nơi,
Thật ơn "phước cho người nào chẳng thấy"!
Nhờ ân điển, những tâm hồn sống dậy,
Vượt khổ đau, hư mất đã bao lần,
Mà giờ đây, được cảm nhận Tình Thân,
Từ Thiên Quốc, ôi tràn đầy vinh hiển!
Ở trong Chúa, suốt đời con mãi tiến,
Theo Ðiều Răn, dạy bảo ở trên Mây,
Hãy vững tin, cho dù con không thấy,
Bởi Linh Năng, Ðấng Tạo Hóa tràn đầy!
Tiểu Minh Ngọc
Wednesday, August 10, 2005